Mẹ Gánh Nước
Các bác soạn giúp guitar solo bài này với <:
http://www.yeucahat.com/listen.php?s=1465
Buổi sáng mẹ gánh nước
Sóng sánh hai thùng sương
Sương bạc vương tóc mẹ
Như bông lau thật hiền.
Buổi trưa mẹ gánh nước
Đầy ắp hai thùng nắng
Gió thả hồn lá tre
Bờ cỏ mềm bóng me.
Buổi tối mẹ gánh nước
Lóng lánh hai thùng trăng
Trăng tan trong mắt mẹ
Lấp lánh khoảng trời đêm.
Buổi sáng mẹ gánh nước
Sóng sánh hai thùng sương
Sương bạc vương tóc mẹ
Như bông lau thật hiền.
Buổi trưa mẹ gánh nước
Đầy ắp hai thùng nắng
Gió thả hồn lá tre
Bờ cỏ mềm bóng me.
Buổi tối mẹ gánh nước
Lóng lánh hai thùng trăng
Trăng tan trong mắt mẹ
Lấp lánh khoảng trời đêm.